Tây Nguyên - ngày ấy đâu rồi...

Nhà dân tộc học người Pháp Jacques Dournes, có một câu nổi tiếng khi nói về vùng đất Tây Nguyên: “Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu”.

Vui hội Lồng tông

- Qua một mùa đông giá buốt, sang xuân cũng là lúc những cây đào, mận, lê bung hoa khoe sắc. Thời khắc ấm dần lên đầu năm mới cũng ...

Tết ở vùng cao

- Tết này, ngoài bánh mứt kẹo, người Dao ở Bản Nghiên, Tri Phú (Chiêm Hóa) bày biện những món ngon mà họ tự hào giới thiệu là “của ...

“Công chúa” thức giấc...

- Với hồ sinh thái Na Hang rộng lớn, hệ động thực vật phong phú và bề dày văn hóa truyền thống các dân tộc, Na Hang đã trở thành ...

Trọng Dân, vì Dân

- Không phải đến khi bổ sung thêm cụm từ “dân giám sát, dân thụ hưởng” sau câu quen thuộc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ...

Du lịch Bình Định: Tạo điểm nhấn bằng sự khác biệt

Nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định sở hữu đường bờ biển dài cùng điều kiện khí hậu lý tưởng, nhiệt độ trung bình quanh năm ấm áp nên rất thuận lợi để phát triển loại hình du lịch biển ...

Chuẩn bị lễ hội đầu xuân

- Năm nay, do diễn biến của đại dịch Covid - 19, để các lễ hội được chuẩn bị chu đáo, ngay từ cuối tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du ...